Bắt khẩn cấp anh em song sinh sát hại bà ve chai cướp tài sản

Thứ hai, 20/06/2016 10:06

NGHI PHẠM CHƯA ĐỦ 18 TUỔI

(Cadn.com.vn) - Chiều 19-6-2016, sau khi thu thập đủ căn cứ, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khởi tố bị can đối với Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (1998, anh em song sinh, trú P. An Đôn, TX Quảng Trị) để điều tra làm rõ các hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra vào ngày 7-6 tại P. An Đôn, gây rúng động dư luận. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, các nghi phạm chỉ mới 17 tuổi 6 tháng 1 ngày.

Nơi xảy ra án mạng là vườn tràm ven con đường nhỏ.

Thượng tá Nguyễn Minh Chiến - Trưởng CATX Quảng Trị cho biết, gần 18 giờ ngày 17-6, người dân phát hiện mùi hôi nồng nặc ở phía bờ nam chân cầu Mỏ Vịt thuộc địa bàn P. An Đôn nghi xuất phát từ bao tải lạ nổi lên mặt sông. CATX nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, vớt và mở bao thì hốt hoảng phát hiện bên trong là một thi thể nữ đang phân hủy rất nặng, đặc biệt vùng cổ còn rõ dấu vết bị đâm với 1 lưỡi kéo mắc sâu vào trong. Xác định là vụ án mạng nghiêm trọng, CATX Quảng Trị khẩn cấp báo lên Ban Giám đốc CA tỉnh. Phòng CSHS cũng tức tốc vào cuộc, phối hợp phá án, truy xét hung thủ.

Nhận dạng qua quần áo và nhiều đặc điểm bên ngoài khác, cũng như đối chiếu với thông báo mất tích, tìm người mà CAH Hải Lăng gửi trước đó, CATX nhanh chóng làm rõ được danh tính nạn nhân là bà T.T.G (51 tuổi, quê Triệu Thượng, H. Triệu Phong, sống thôn Long Hưng, xã Hải Phú, H. Hải Lăng), là người mưu sinh bằng nghề mua hàng rong ve chai, phế liệu. Thông tin báo nhanh về nhà nạn nhân (cách đó 1km) đến nhận dạng. Họ cho biết từ đêm 7-6 đã không thấy bà G. về. Liên tục tìm kiếm và gọi điện, điện thoại vẫn có tín hiệu. Đến sáng hôm sau thì tín hiệu điện thoại mất hẳn, mọi người nghĩ có khi bà gặp nạn sông nước đâu đó nhưng không ngờ lại chết tức tưởi, đau đớn như vậy.

Với quyết tâm cao nhất, CATX và Phòng CSHS lập tức soát xét đối tượng, nhận định có thể là đối tượng trong tỉnh. Từ nhiều cơ sở, thông tin có được trong công tác nắm địa bàn trước đó của CATX, lực lượng phá án nhận thấy nổi lên cặp anh em song sinh Phúc - Đức. Theo CATX, bà G. đã nhiều lần mua đồ phế liệu do Phúc - Đức bán, trong đó từng có những món do anh em trộm cắp vặt mà CA đã làm rõ. Đặc biệt, bà G. cũng không xa lạ gì gia đình Phúc - Đức. Trước đây, P. An Đôn là một phần của xã Triệu Thượng (quê bà G.), chỉ mới tách ra thuộc TX Quảng Trị vài năm lại đây.

Dẫn giải đối tượng Phúc đến hiện trường.

NGHI PHẠM CÓ GIA CẢNH ĐẶC BIỆT

Nhận định khả năng cao 2 anh em liên quan đến vụ án, CATX cùng với Phòng CSHS tung lực lượng truy tìm. Không phát hiện đối tượng ở nhà, các TS di chuyển đến các quán Internet, bởi cả hai đều mê game. 19 giờ cùng ngày, anh em Phúc - Đức đã được đưa về trụ sở CATX. Tại CQĐT, anh em Phúc còn ngây ngây vì cảm xúc trận game dang dở, chưa biểu hiện gì là hoang mang với sự bất ngờ này. Có thể nói CATX Quảng Trị không hề xa lạ gì với anh em Phúc - Đức, đặc biệt là hoàn cảnh của đối tượng. Một trong hai từng đi trường giáo dưỡng do trộm cắp. Bên cạnh đó, cặp song sinh này lớn lên thiếu thốn đủ thứ. Cha từng dính án hình sự phải vào tù 10 năm, vừa chấp hành án xong. Thời gian cha vào tù, anh em lại vắng sự chăm sóc của mẹ nên ở với bà nội già yếu tại P. An Đôn. Để phụ giúp bà nội, anh em Phúc đi làm thuê. Song cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ ham chơi, thời gian chính là “cày” game.

Nắm vững hoàn cảnh cũng như tình hình liên quan đến đối tượng, CA tập trung đấu tranh. Đến 22 giờ, anh em Phúc - Đức bắt đầu khai báo và thừa nhận liên quan đến cái chết của bà G. Cả hai khai nhận qua những lần bán đồ phế liệu cho bà G. biết bà thường mang theo nhiều tiền mặt. Chiều 7-6, cả hai điện thoại cho bà G. hẹn bán đồ tại gần chân cầu, khu vực vườn tràm. Nhá nhem tối hôm đó, bà G. cọc cạch đạp xe đến chỗ hẹn, cũng là trên đường về nhà, hàng họ sau xe chất đầy. Chính tại đây, chờ lúc bà G. mải mê sắp xếp hàng, cả hai ra tay, dùng kéo đâm nạn nhân và cướp tài sản với số tiền khoảng hơn 10 triệu đồng.

Theo lời khai, để che giấu hành vi, đối tượng đưa hàng hóa vứt vào hố rác sâu ở vườn tràm, 2 chiếc giỏ nhựa thì vẫn để ở vệ đường, chiếc xe đạp thì ném xuống sông. Thi thể của nạn nhân được đưa xuống gầm cầu, cách vài chục mét. Dịch chuyển nhiều nơi vẫn không an tâm, cả hai dùng cuốc để đào hố chôn. Tuy nhiên, do nắng hạn, đất cứng, cuốc lâu có thể gây tiếng động chú ý từ phía bên kia sông nên cả hai chỉ đào hố nhỏ thì bỏ dở. Sau đó, cả hai bàn nhau bỏ thi thể vào bao và ném xuống đoạn sông cách đó 30m, bên trên lục bình phủ kín. Chiếc ĐTDĐ của nạn nhân, các đối tượng ném xuống bụi bờ.

Sáng 18-6, các nghi phạm lần lượt được đưa đến hiện trường phục vụ cho công tác truy tìm tang vật. Lực lượng phá án đã thu giữ 1 chiếc cuốc,  khám xét tại nơi ở, thu giữ phần lưỡi kéo còn lại cùng nhiều tang vật liên quan khác. Bắt nhanh nghi phạm, làm rõ hành vi, CA đã kịp thời trấn an lòng dân.

Bảo Hà